Chủ đề: Nỗi Buồn Cô Lữ
Xem bài viết riêng lẻ
  #74  
Cũ 28-12-10, 11:06 PM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ T̀NH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định

T́nh Xuân Cách Biệt

Xuân nay vắng bóng em rồi
Ḷng anh lại thấy chơi vơi nỗi buồn
Tim ḷng anh vẫn vấn vương
Về người em gái luyến thương năm nào
Xuân về gợi nhớ niềm đau
Phương trời đất khách t́m sao được nàng
T́nh đầu ngày ấy ly tan
Bến xưa đă vắng bóng nàng tôi yêu
Xuân xưa hẹn ước bao điều
Mà nay ta lại hai chiều biệt ly
Nhớ em không biết nói ǵ
Chỉ đành ôm trọn t́nh si vào ḷng
Xuân nầy em có nhớ mong
Về người lữ khách lạnh đông trời sầu
Phương buồn đất khách trời âu
Trông về bên ấy âu sầu lệ rơi
Xuân ơi ta muốn gởi lời
Ḷng ta nhớ măi về người em yêu

Hoàng Quân
Signature: LỐI RẼ T̀NH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Tŕnh bày
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
Ngô Nguyễn (29-12-10), Nhím con (28-12-10), Phạm Văn Hiệp (09-01-11), QuangLong (15-01-11)