Xem bài viết riêng lẻ
  #325  
Cũ 30-12-10, 07:57 AM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định

Tin nhắn

Mỗi ngày một lời chúc gửi đến em
Một ngày mới bắt đầu như thế đấy
Xa xôi quá đành nhờ tin nhắn vậy
Gửi đến em những lời chúc vạn an

Ở nơi em có lẽ nắng đang tràn
Không như anh hứng giọt sầu đông lạnh
Nắng ngại lên con đường càng thêm vắng
Tiếng lá rơi xào xạc buốt giá ḷng

Một ngày mới tươi hơn những chờ mong
Tin nhắn đến rồi đi nghe ấm lạ
Người “dưng” thôi mà sao thân thương quá
Ấm áp ḷng những hồi đáp từ xa

Không gần nhau
Mà sao…..
Ngỡ như là…..

30.12.10
Signature: Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Nothing For This Useful Post:
Bụi đường (02-01-11), CM4Q (03-01-11), hoatigon208410 (31-12-10), mimosa (05-01-11), Ngô Nguyễn (01-01-11), Nhím con (30-12-10), phale (30-12-10), tra sua (03-04-11), Cheal (30-12-10)