Rủ rê...dancing
Xuống núi theo Huynh...học nhảy đầm
Cô Thầy nếu hỏi miệng vờ câm
Chân dài ưỡn bụng th́ nên chấm
Tóc ngắn đưa tay hổng được cầm
Chớ ngả lên người mà bị đấm
Đừng nh́n xuống ngực kẻo ăn đâm
Bao ngày khó nhọc ta ṃ mẫm
Hưởng chút không thôi lại tiếc thầm
LH.
Hăi…dance
Chợt nhớ ngày xưa cũng múa đầm
Vô pḥng chỉ đứng mặt đờ câm
Đằng kia mấy ả nghiêng nghiêng chấm
Góc nọ vài anh ngă ngă cầm
Mới kẹp đằng sau …nguyên quả đấm
Vừa gh́ phía trước…trọn cây đâm
Phen này hổng biết c̣n đâu mẫm
Mặc kệ làm thinh tắc lưỡi thầm
TTT Phiêu!30.12.2010
Vớ bở...
Hạc Lăo vờn Thing mấy ả đầm
Ngôn từ chả hiểu tưởng là câm
Eo thon dáng đẹp len len chấm
Ngực nở thân xinh sấn sấn cầm
Tay lụa đưa t́nh sao tựa đấm
Mắt huyền liếc xéo cứ như đâm
Ngày hai bữa nhẩy ḷng mơ mẫm
Chẳng dại ṃ em bụng nghĩ thầm
NT. 30.12.10
Em cũng gắng theo các huynh tỷ học nhẩy đầm
Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 05:23 AM
|