Xem bài viết riêng lẻ
  #69  
Cũ 02-01-11, 10:14 AM
Phạm Văn Hiệp Phạm Văn Hiệp đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 573
Thanks: 626
Thanked 1.167 Times in 486 Posts
Mặc định

Lời ru

Lời ru theo gió theo mây
Để ḷng khắc khoải ngất ngây đêm ngày.
Lời ru tan biến u hoài
Đọng trong tâm tưởng h́nh hài dấu yêu.
Lời ru theo giọt nắng chiều
Ngẩn ngơ trước gió sinh nhiều tương tư
Ta yêu , yêu măi lời ru
Ḥa trong giấc mộng thiên thu ấm nồng.
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Phạm Văn Hiệp For This Useful Post:
Hoa mặt trời (02-01-11), LAO HAC (02-01-11), Ngô Nguyễn (05-01-11), Nhím con (02-01-11), phale (05-01-11)