Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 04-01-11, 01:18 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

"Hôm nay của bạn thế nào?"

Con chữ tṛn xoe mắt hỏi
- Hôm nay của bạn thế nào..
Bỗng dưng nghe giận con chữ
Khuấy ḷng ta những chênh chao

Vẫn biết buồn vui thường nhật
Như ngày nối tiếp vào đêm
Vẫn biết đời như phiến lá
Vàng-xanh... trong định mệnh t́m

Ta cũng vờ như vô nghĩ
Nh́n mưa nh́n nắng bâng quơ
Nh́n ta như là hạt bụi
Bay trong trần thế hững hờ...

Cớ ǵ hôm nay ai hỏi
Giật ḿnh ngó lại ta. Ôi!
Nỗi buồn h́nh như được thể
Chen nhau lố nhố đứng ngồi...

PL 4.1.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (04-01-11), hoatigon208410 (04-01-11), Nhím con (05-01-11), Cheal (04-01-11)