Chủ đề
:
Hét vang rằng A A A.....
Xem bài viết riêng lẻ
#
1
05-01-11, 11:27 AM
Như Diệu Linh
Member
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: Trên cao
Bài gửi: 481
Thanks: 2.096
Thanked 2.250 Times in 605 Posts
Hét vang rằng A A A.....
HÉT VANG RẰNG...A...A...A...
A A A A A.......
Hét vang từ đỉnh núi
Rớt xuống bao nhiêu đá
Núi lở có mà...xui
A A A A A.........
Hét vang xa ra biển
Ầm ầm từng con sóng
Biển tràn bờ triên miên...
A A A A A...........
Giọng ta thánh thót nhỉ?
Về nhà viết nhật ký
Rằng: "Muộn phiền...đã đi..."
NDL
Signature:
Gió
đang luồn tóc rối
Mây
đang gợn lưng đồi
Núi
vẫn ngàn năm đợi
Nắng
vàng hoài...
nắng
ơi...
The Following 6 Users Say Thank You to Như Diệu Linh For This Useful Post:
hoatigon208410
(05-01-11),
LAO HAC
(05-01-11),
Mỹ Duyên
(05-01-11),
Nhím con
(05-01-11),
phale
(05-01-11),
tra sua
(05-01-11)
Như Diệu Linh
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới Như Diệu Linh
Tìm bài gửi bởi Như Diệu Linh
Loading...