Chủ đề: Nốt trầm
Xem bài viết riêng lẻ
  #84  
Cũ 08-01-11, 09:23 AM
Avatar của Cheal
Cheal Cheal đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 220
Thanks: 1.170
Thanked 1.028 Times in 216 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Cheal
Mặc định

Đầy một chút ...là vơi đi một chút...


Đầy một chút
là vơi đi một chút...

Những tinh khôi cũng vay trả về mùa
Cửa khép hờ,
bóng co ro tĩnh lặng

đơn côi vàng
chiếc lá bẽ bàng
rơi....

Em chớp mắt
ru nửa mùa đông thức

giữa lao xao nhặt đôi tiếng ai cười
nhặt vệt nắng xuyên qua chiều sót lạnh
nhặt dỗi hờn theo gió chạm phai phôi

ngủ ngoan nhé
ngác ngơ mùa đông cũ
bước thời gian cũng vay trả về mùa

đầy một chút
là vơi đi một chút
đếm tuổi mùa bạc trắng phía xa xôi...

Lần sửa cuối bởi XR'Tequila; 08-01-11 lúc 09:27 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Cheal For This Useful Post:
hoatigon208410 (08-01-11), Lữ Khách (08-01-11), Mỹ Duyên (08-01-11), MoonRiver (08-01-11), Ngô Nguyễn (11-01-11), Nhím con (08-01-11), phale (08-01-11), QuangLong (15-01-11), Vịt Anh (08-01-11)