Có ai đi bắt cua với em không, tự dưng nhớ cái thời thò lò mũi xanh đi bắt cua, các huynh tỷ đọc đừng chém em nhá
Bắt cua
Vạch cỏ tìm khe nhét gậy vào
Lâu rồi nước đọng sắp thành ao
Đùn đùn hố thẳm thò nguyên ngón
Nhấn nhấn hang sâu cắm ngập sào
Xoạc cẳng xoa đều lòng hí hửng
Khum người móc khẽ dạ nôn nao
Chân trần lội ruộng nghe bì bõm
Mệt thở không ra vẫn khoái đào
NT 10.1.11
Chuẩn bị bắt cua
Cuối lạch hôm qua thấy lỗ đào
Đêm về tác giả dạ nao nao
Bao lần khẽ khẽ săm soi gậy
Mấy bận run run tỉa tót sào
Nghĩ cách lường chiêu ôm trọn ổ
Tìm đường vạch kế hốt nguyên ao
Lâu nay thể lực người chăm chỉ
Chắc hẳn ra tay một phát vào...
PL 10.1.11
p/s: Họa ủng hộ Nothing bắt được cua nha...
Mò Lươn …bắt Cua
Gặp nước là em để ống vào
Ngay gần chổ ngập sát rìa ao
Lùm xùm một đám liền đưa vợt
Rậm rạp vài nơi vội ấn sào
Để kẻ gom lờ vui cứ ngóng…
Cho người úp rọ sướng càng nao
Tàn đêm lọ mọ trơ đầu gối
Vẫn chẳng tìm ra cái lỗ đào!
Phiêu.11.01.11
Cả nhà bắt cua hăng say ghê...
Xem Thing bắt cua
Nàng cua lấp ló lại chui vào
Xấp xoãi Thing trườn lọt xuống ao
Hố hẹp rêu dày... canh.. đút ngón
Khe sâu cỏ rậm... ngắm... len sào
Khòm lưng hì hục soi mê mải
Quỳ gối miệt mài thọc nức nao
Trán rịn mồ hôi chưa hết hứng
Lỗ to lỗ nhỏ hả hê đào
PL 11.1.11
p/s:

