Xem bài viết riêng lẻ
  #13  
Cũ 11-01-11, 04:37 PM
Tường Thụy Tường Thụy đang ẩn
CM Nhị Thập Bát Tường
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Nhớ có lần PL bảo bài thơ của BHTQ, bài "Qua Đèo Ngang" phạm lỗi này nọ, bị chửi quá trời. Bảo rằng:

- Thơ nổi tiếng thế, được đưa vào dạy học mà dám chê là mắc lỗi này nọ.

Sợ luôn từ đó....


Qua Đèo Ngang

Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau ḷng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại trời, non, nước
Một mảnh t́nh riêng ta với ta.

BHTQ
Hồi đang học anh cũng bảo vậy học xong th́ đi phê b́nh thơ Bà Huyện Thanh Quan được rồi. Láo thế cơ chứ.
Thầy bảo không được phê thơ của tiền nhân

Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post:
hoatigon208410 (11-01-11), phale (21-01-11)