Trở Về T́m Lăng Quên
Anh đi xa em có chăm Hoài Niệm
Những vui buồn anh gửi gắm vào đây
Những hoàng hôn hay những ánh ban mai
Áo trắng học tṛ, nhành hoa phượng vĩ
Rồi t́nh yêu, những vần thơ hoa mỹ
Và nơi đây có cả những nổi buồn
Anh sẽ về vào buổi hoàng hôn
Khi ḷng anh quên lăng
Một cuộc t́nh, dĩ văng
Giá lạnh ḷng.
Vũng Liêm buồn anh cất bước ven sông
T́m kỉ niệm chút ǵ c̣n xót lại
Anh bước đi, anh bước đi, đi măi
Nhớ một người sao se sắt con tim
Anh sẽ thôi, anh sẽ thôi đắm ch́m
Sẽ trở giấc không vùi vào nổi nhớ
Để nhẹ ḷng thôi không trăn trở
Quên một thưỡ mong chờ
Anh sẽ viết vần thơ
Màu mắt biếc.
trường hận
|