
13-01-11, 12:43 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Nothing
Buồn
Nếu như có lần em nhớ
Xin đừng ngại gọi cho anh
Nếu như mơ hồ em sợ
Anh sẽ bên em, dỗ dành
Ḷng anh bao năm vẫn thế
Chân thành dơi mắt về em
Yêu em ngỡ dường như thể
Trái tim chưa lỗi nhịp t́m
Nhớ nhung anh gửi vào thơ
Nên thơ buồn hiu và tủi
Em đọc cũng xin đừng dỗi
Thơ anh mặn đắng mong chờ
Anh dệt nỗi buồn lên thơ
Áo mỏng khoác hờ vai nhỏ
Bao năm nghe anh than thở
”Nhớ em!” chẳng giận khi nào
Anh nhớ thơ cũng nghẹn ngào
Trờ trăn mang từng câu chữ
Lặng lẽ cùng anh gói giữ
Nỗi nhớ âm thầm trong tim
….
Anh vẫn đợi em, chờ em
Dù chưa bao giờ em gọi
12.1.11
|
Người ta nhắn NT nè...
Người buồn em chẳng vui đâu
Cười lên đi nhé...
em hứa lâu lâu em gọi nè...
|