
11-05-10, 10:00 AM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Bạch Vân
Thời đă xa, đă trôi xa, xa lắm.
Thuở hồng hoang chỉ c̣n sót chút t́nh.
Em nhặt nhạnh sưởi ấm bằng tim nóng.
Bấy nhiêu thôi, vẫn thành chuyện đôi ḿnh.
( Bachvan )
Tôi, lại nửa đêm lọ mọ đọc thơ bạn.
|
Chị sang nhà mà em đi vắng. Cảm ơn chị sang thăm em nhé chị.
Trái tim nhỏ tưởng nằm im yên ngủ
Vẫn âm thầm gom nắng vẽ ngày xưa
Vẫn bay về đâu đây màu lá
Mỗi khi thu lặng lẽ sang mùa
|