Xem bài viết riêng lẻ
  #105  
Cũ 14-01-11, 01:38 PM
anthanh anthanh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gửi: 6
Thanks: 16
Thanked 29 Times in 7 Posts
Mặc định

Giữa sóng gió trường đời xô dạt
Ḷng nhuốm lạnh băng giá điêu linh
Xin một làn chuông nguyện trước b́nh minh
Thả giấc mê vào ánh dương chói rạng
Cho đức tin chắp muôn mối ḷng người
Cho cuộc đời hồng nắng giữa trùng khơi

Chào bác Phạm Văn Hiệp
An Thanh thăm trang thơ hay của bác , góp đôi câu ngắn ngủi, mong bác không phiền.
Chúc bác luôn vui vẻ nhiều thơ hay.
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to anthanh For This Useful Post:
hoatigon208410 (14-01-11), Ngô Nguyễn (14-01-11), Phạm Văn Hiệp (14-01-11), phale (25-01-11), QuangLong (15-01-11), Sao Mộc (29-01-11)