Xem bài viết riêng lẻ
  #106  
Cũ 14-01-11, 06:41 PM
Phạm Văn Hiệp Phạm Văn Hiệp đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 573
Thanks: 626
Thanked 1.167 Times in 486 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi anthanh Xem bài viết
Giữa sóng gió trường đời xô dạt
Ḷng nhuốm lạnh băng giá điêu linh
Xin một làn chuông nguyện trước b́nh minh
Thả giấc mê vào ánh dương chói rạng
Cho đức tin chắp muôn mối ḷng người
Cho cuộc đời hồng nắng giữa trùng khơi

Chào bác Phạm Văn Hiệp
An Thanh thăm trang thơ hay của bác , góp đôi câu ngắn ngủi, mong bác không phiền.
Chúc bác luôn vui vẻ nhiều thơ hay.

Ta lặng lẻ xoay lưng đếm bước
Hồn phiêu diêu đẫm ướt thân phàm
Thâm tâm rạng rỡ trăng rằm
Mặc đời uốn khúc ta tằm sao rơi!


Cám ơn bạn, lời thơ kia ví ḍng suối nóng giữa khung trời băng giá. Mến chúc bạn vui thành đạt và hạnh phúc.
h

Lần sửa cuối bởi Phạm Văn Hiệp; 14-01-11 lúc 09:24 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Phạm Văn Hiệp For This Useful Post:
anthanh (24-01-11), hoatigon208410 (14-01-11), Ngô Nguyễn (14-01-11), phale (25-01-11), QuangLong (15-01-11), Sao Mộc (29-01-11)