Xem bài viết riêng lẻ
  #108  
Cũ 14-01-11, 07:51 PM
Phạm Văn Hiệp Phạm Văn Hiệp đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 573
Thanks: 626
Thanked 1.167 Times in 486 Posts
Mặc định

T́nh thầy
( KN 20.11)

T́nh thầy, nghĩa mẹ, ơn cha
Sánh như bể cả bao la ngh́n trùng.

Nâng con bay bổng không trung
Dơi theo từng bước hoà chung đất trời.

Ân t́nh chan chứa thanh ngời
Ấm ḷng tṛ nhỏ- nẻo đời- hành trang.

Ḍng đời khúc ngoặc vô vàn
Bâng khuâng nỗi nhớ...ḷng càng diết da!

Thầy ơi! tận chốn phương xa
Con xin thành kính- thi ca dâng Thầy.
12.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Phạm Văn Hiệp For This Useful Post:
CM4Q (20-01-11), hoatigon208410 (14-01-11), Ngô Nguyễn (14-01-11), Nhím con (15-01-11), QuangLong (14-02-11)