Xem bài viết riêng lẻ
  #110  
Cũ 19-01-11, 08:42 PM
Phạm Văn Hiệp Phạm Văn Hiệp đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 573
Thanks: 626
Thanked 1.167 Times in 486 Posts
Mặc định

CHỜ...


Gió trông ai lướt ngay qua ngơ
Mây thẩn thờ lệ nhỏ mưa rơi
Hoa sầu rơi rụng tả tơi
Sương buồn lác đác giữa trời mênh mông

Con nước nổi bềnh bồng sóng vỗ
Cá hồn nhiên t́m chỗ đớp mồi
Câu thơ ta kết tim đôi
Thả theo sương lạnh chờ trôi bến hồng.

18.01.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Phạm Văn Hiệp For This Useful Post:
hoatigon208410 (20-03-11), Ngô Nguyễn (22-01-11), Nhím con (20-01-11), Sao Mộc (29-01-11)