Xem bài viết riêng lẻ
  #336  
Cũ 21-01-11, 02:46 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nothing Xem bài viết
Dối ḷng

Anh dối em là hết nhớ từ lâu
Rồi chua chát âm thầm anh chịu đựng
Nỗi nhớ em chưa một lần đông cứng
Cứ hôi hổi nóng, hôi hổi yêu

Anh nhớ em và luôn nhớ rất nhiều
Tin cứ viết và rồi anh lại xóa
Bởi anh hiểu với em t́nh yêu giờ hóa đá
Chỉ c̣n anh hoài niệm măi mà thôi

Bới tro tàn lại bỏng rát người ơi
Trong hôi hổi có thêm phần lạnh lẽo
Bao lời yêu là bấy nhiêu vết sẹo
Loang lổ tâm hồn tàn phế cuộc đời anh

15.1.11

Dối ḷng, ḷng chịu dối không
Hay đêm đêm thức đi ṿng quanh ai?
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (22-01-11), CM4Q (31-01-11), hoatigon208410 (27-01-11), Ngô Nguyễn (22-01-11), Nothing (27-01-11), tra sua (11-02-11), Cheal (23-01-11)