Xem bài viết riêng lẻ
  #113  
Cũ 24-01-11, 08:57 PM
Phạm Văn Hiệp Phạm Văn Hiệp đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 573
Thanks: 626
Thanked 1.167 Times in 486 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi anthanh Xem bài viết
Lời hiền đâu dễ kiếm t́m
Hồn thơ chẳng nỡ im ĺm hư không
Gió heo may nhẹ chiều đông
Hư không bừng sáng nắng hồng nghiêng rơi
Hư không cũng bớt chơi vơi...

Cảm ơn bác Phạm Văn Hiệp đă không chê vần thơ mộc mạc của An Thanh
Chim trời sải cánh về nơi thanh b́nh
Muôn hoa sắc thắm lung linh
Long lanh sương đọng nghiêng ḿnh đun đưa
Tâm t́nh sáng tối chiều trưa
Tri âm tri kỉ cho vừa mến thương

h

Xin nối vần cùng An Thanh nhé!

Lần sửa cuối bởi Phạm Văn Hiệp; 24-01-11 lúc 09:00 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Phạm Văn Hiệp For This Useful Post:
hoatigon208410 (24-01-11), Ngô Nguyễn (05-02-11), phale (25-01-11), Sao Mộc (29-01-11)