Xem bài viết riêng lẻ
  #337  
Cũ 27-01-11, 08:11 AM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định

Đă….tưởng…

Đă một lần lửa yêu
Rồi hoang tàn lạnh lẽo
Đă tưởng lành vết sẹo
Giờ lại thổn thức đau

Sao cứ nghĩ về nhau
Để thêm chồng chất nhớ
Sao ta đành lỡ dở
Khi lửa yêu vẫn nồng

Tưởng đă hết chờ mong
Nhưng sao ḷng cuộn sóng
Mỗi khi nghe gió lộng
Thổi bạt phía không anh

Tưởng giả dối chân thành
Dơi theo đường em bước
Rồi lại giả vờ ước
Em nơi ấy b́nh yên

Ta giả làm người điên
Mong xóa nḥa kí ức
Mong quên đi hiện thực
Rằng, ta măi yêu em

26.1.11
Signature: Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Nothing For This Useful Post:
Bụi đường (31-01-11), CM4Q (31-01-11), hoatigon208410 (27-01-11), Ngô Nguyễn (28-01-11), Nhím con (28-01-11), phale (27-01-11), tra sua (31-01-11), Cheal (27-01-11)