Xem bài viết riêng lẻ
  #115  
Cũ 04-02-11, 07:07 PM
Phạm Văn Hiệp Phạm Văn Hiệp đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 573
Thanks: 626
Thanked 1.167 Times in 486 Posts
Mặc định

U hoài


Sóng ḷng măi tuôn trào
Cưỡi lên con sóng bạc
Chân trời xa trôi dạt
Biết bao giờ nguôi ngoai!?

Ḷng sầu khó phôi phai
Luôn đọa đày năm tháng
Mang theo h́nh bóng dáng
Một thuở thời yêu đương!

Khối t́nh măi vấn vương
Đi sâu vào giấc ngủ
Trở ḿnh vẫn chưa đủ
Đọng u hoài trong tim.
h
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Phạm Văn Hiệp For This Useful Post:
Ngô Nguyễn (05-02-11), Nhím con (05-02-11)