Xem bài viết riêng lẻ
  #116  
Cũ 04-02-11, 07:17 PM
Phạm Văn Hiệp Phạm Văn Hiệp đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 573
Thanks: 626
Thanked 1.167 Times in 486 Posts
Mặc định

Nỗi niềm





Vì ai ngã bóng nghiêng hình
Cho tim loạn nhịp cho tình lặng câm?
Trách ai, ai trách âm thầm
Để thương để nhớ ... xa tầm vói tay?

Lặng nhìn bóng đổ chiều nay
Nao nao tấc dạ giãi bày nên chăng?
Cớ sao mờ nhạt ánh trăng
Chị Hằng khuất dạng mây giăng tư bề?

Còn đâu bể hẹn non thề
Trơ trơ ghềnh đá bên lề thác sâu?
Nỗi niềm biết tỏ từ đâu
Nhấp nhô con sóng bạc đầu nổi trôi!

Lặng im tiếng vọng xa xôi
Ngàn năm da diết để rồi phôi pha.

h

Lần sửa cuối bởi Phạm Văn Hiệp; 04-02-11 lúc 10:32 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Phạm Văn Hiệp For This Useful Post:
Ngô Nguyễn (05-02-11), Nhím con (05-02-11), QuangLong (14-02-11)