
11-05-10, 12:07 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi tranquang
Trời cho xứ lạnh nắng vàng
Rồi đem số phận cho nàng xa tôi...
Tương tư gieo nặng ḷng người
Nhớ thương đằng đẵng đêm người tương tư...
|
Muộn
Anh trồng chi nhánh tương tư
Để cho rễ mọc như từ xa xưa
Tóc mai thương mấy cho vừa
Mà hun hút thế
t́nh đùa, cuộc chơi
Anh trồng chi nhánh yêu khơi
Lên đồi hoang phế ră rời ngón tay
Thương nhau... nắng muộn cuối ngày
Biết sang có kịp? đêm bày mê cung
....
Nào đâu ai bán chỉ hồng
Anh đi khắp chợ...về không...ngậm ngùi...
PL 20.1.10
|