Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #1000  
Cũ 11-05-10, 12:09 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Mưa trái mùa

Đất trời bỗng như hờn dỗi
Giữa xuân chợt đổ mưa dầm
Cội bàng vừa mươn mướt lá
Giật ḿnh đẫm hạt mưa vương

Thương con đường dài ướt át
Một hôm thức dậy ngẩn ngơ
Lệ ai? Lệ mây? Lệ đất?
Từ đâu đổ xuống bất ngờ

Và em đầu ngày ra ngơ
Đi cùng hạt mưa phong phanh
Chở theo bên ḿnh cơn gió
Bỗng như con ngơ cḥng chành

Sài G̣n ngày mưa không hẹn
Cái lạnh nhảy nhót quanh ḿnh
Áo khăn trả cho mùa nọ
Lạnh ngấm âm thầm vào tim...

PL 20.1.10
Trả lời với trích dẫn