GIAO THỪA
Xuân về rộn ră chốn đào viên
Xóa hết trong ta những muộn phiền
Én lượn mang vui tràn khắp ngơ
Mai bừng nảy lộc rắc đầy hiên
Nâng ly chúc tỷ phè hom bạc
Cạn chén cầu huynh bộn giỏ tiền
Sức khỏe an khang cùng hạnh phúc
Tràn trề nhựa sống đẹp như tiên
23h45'
MR 2.2.2011
Tưng bừng vạn ngơ cảnh đoàn viên
Tiễn hết sầu đau với lụy phiền
Hạnh phúc dâng đầy trong chén rượu
Thanh b́nh ngập kín mọi bờ hiên
Đưa Dần khấp khởi nhà sung lộc
Đón Măo hân hoan nước thịnh tiền
Cạn chén xuân nồng t́nh kết chặt
Bên đời ngỡ lạc cơi thần tiên.
VMT 03/02/2011
01h15 sáng Mồng Một Nguyên Đán Tân Măo
Giao thừa
Hương trầm thoang thoảng khắp hoa viên
Lặng lẽ thời gian gói nhọc phiền
Khe khẽ mai vàng bung những cánh
Rộn ràng gió mới lộng từng hiên
Người mong tết tới nhà dư lộc
Kẻ ước xuân sang giỏ chật tiền
Ví thử trời cao thương hạ giới
Nơi này chắc hẳn sướng hơn tiên...
PL 7.2.11
Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 05:02 AM
|