Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #1006  
Cũ 11-05-10, 12:13 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kehotro Xem bài viết
Ngọt ngào

Em
Chỉ làm thơ để trải ḷng
Hắn
Thù dốc ngược có thành không
Đau
Hẹn mai này thu cả lăi
Chết
Tội bon chen ghẹo má hồng.
.......................................

Anh đọc vần thơ em
Ôi chữ nḥe chữ mất
Có lẽ sầu chất ngất
Lệ nḥa cả vần thơ

Em cười ngẩn cười ngơ
Bảo khéo nhầm anh nhỉ
Nước lạnh chai ṛ rỉ
Cảm xúc thật tuyệt vời

Hụt hẫng ḷng chơi vơi
Ô th́ ra là thế!

Đọc thơ PL đă buồn mà thấy chữ nḥe nhoẹt. Cứ đau ḷng nghĩ chắc là muội khóc nhiều nhiều lắm! Có ai ngờ là muội uống nước chai lạnh nhễu lên ...............Pó tay, pó chân, mà pó chiếu luôn! Kakaka. Tin này là nổi cộm nhất trong ngày rồi! Hahahahaha.
Hiiii, ví bằng topic thơ muội là hàng giả rùi....
Mà có khi huynh đúng đấy.

Lệ hay nước lă
Cũng đều trong veo
Người không nếm thử
Phân biệt thế nào

Ừ cũng có thể
Muội sầu ít thôi
Nhưng thơ nhơng nhẽo
Khóc than quá trời...

Tại thơ, không phải tại muội nha huynh.
Trả lời với trích dẫn