NHỚ THẦY
Một chữ lòng em cũng kính Thầy
Lâu rồi Người chẳng ghé vào đây
Nhà xưa Cổ Mộ tơ giăng kín
Quán vắng Đồng Tâm cỏ mọc đầy
Thuở ấy vừa trao tình núi biển
Hôm nào mới tạc nghĩa trời mây
Mà nay chợt thấy hồn se lạnh
Khắc khoải chờ mong nhớ dáng gầy
Ngọc Minh
Vấn thầy
Chả biết tìm đâu chúc thọ thầy
Cơ trời chỉ lối gặp đâu đây
Bao ngày vắng bóng lòng khô héo
Một phút hay tin lệ chảy đầy
Bỏ lúc mong người nơi góc biển
Cho bù nhớ kẻ ở chân mây
Lời xưa khai sáng đời u tối
Khắc cốt ơn sâu dáng hạc gầy
Vancali 2.9.11
Chúc huynh tỷ luôn vui hì hì ....
Lần sửa cuối bởi vancali96; 09-02-11 lúc 08:57 AM
|