Méc 5 huynh
Tam thập ngũ dương ghẹo muội nè
Tô hình trát ảnh xấu ma le
Hiền ngoan lại bảo... chờ roi uýnh
Nhỏ nhẹ mà kêu... đợi thước ghè
Chiếc bóng bao mùa than chẳng hiểu
Cô phòng mấy thuở nói không nghe
Valen gõ cửa, buồn da diết
Khéo vẽ chưn dung... thiệt muốn đè...
PL 11.2.11
Mách lẻo à........
Ngốc tỷ ra đây đệ bảo nè
Thôi đừng mách lẻo….muốn hăm le?
Thò ra tiếng gởi….là mình gõ
Thụt lại lời thưa …kẻo tớ ghè
Chiếc bóng bao anh không định hiểu
Cô phòng mấy lão chẳng màng nghe
Chân dung đẹp thế sao còn kiện
Chửa thấy ơn đâu lại dọa đè
NT 11.2.11
hề hề, thôi em dzọt cho lành............
Có Tứ nè...
( Sao lại phải là Ngũ nhỉ ??? )
Đọc sớ kêu oan thiệt tức nè
Bừng bừng khí nóng gậy lăm le
No thì táy máy làm đây giận
Lệ cũng mè nheo biểu đó ghè
Bởi Ngũ mai danh nên hổng thấy
Còn Thầy ẩn tích mới chưa nghe
Nơi này mỗi Tỷ là binh Muội
Việc ấy đừng lo để ...Tứ đè...
QN
11/2/2011
VÊ EM TÊ LUÔN
Thìng ơi chớ hoảng bác đây nè
Chịu khó câu hoài há giật le
Lấy quả bầu ong kề mũi ngoáy
Dùng con nhộng bướm khoắng chân ghè
Vài hôm cóc gõ thời chưa dám
Nửa tháng cua mò cũng phải nghe
Cứ việc xem rằng đây chuyện muỗi
Lòng trai đã quyết mấy ai ...đè ?
VMT 11/02/2011
Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 18-02-11 lúc 05:09 AM
|