
11-05-10, 12:42 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi NHAT NGUYET
Ta về góp nhặt trang thơ
Ươm trong gối chiếc để chờ Xuân sang
Lên chùa nghi ngút khói nhang
Nguyện cầu theo gió thiên đàng là đâu
Yêu th́ cạn, nhớ th́ sâu
Dùng dằng chưa thoát nặng sầu trong thơ
|
Lên chùa niệm Phật, Nam mô
- Thiên đàng muốn vẽ trong thơ sao mà..?
Phật nghe bật tiếng cười khà
- Thách con vẽ được đến già nên khung
Thiên đàng đâu phải mông lung
Tại sai màu mực vẽ hồng thành đen
...
Chợt nghe ai đó gọi tên
Ngó ra lấp ló ngoài hiên... bóng đời
|