
13-02-11, 10:48 AM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.804
Thanks: 45.829
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
MXTD - 30
Mừng xuân vắng em
Chiều ba mươi , trời âm u trầm mặc
Lá sân vườn lác đác rụng rơi
Tiếng chổi tre sào sạc bên nhà
Đôi bím tóc… sao mà giống quá
Kỉ niệm xưa bổng chợt ùa về:
Cô gái nhỏ hay cười , nũng nịu…
Bảo anh trai phụ giúp một tay-
Đón xuân về - trước sau sạch sẽ
Giọng hồn nhiên tôi buông lời nói khẻ
Giỏi đi em, mai mốt lấy chồng
Kẻo quở trách cha buồn mẹ khổ
Anh cũng sầu chẳng biết cách dạy em.
Mắt long lanh má hồng sang đỏ
Vội cúi khom cặm cụi chuyên cần…
Mới hôm nào nay đă mươi năm
Nhớ da diết đêm nằm trăn trở!
Buồn chiến chinh phân ở âm - dương
Áng bàn thờ khói hương mờ lạnh…
Tiếng chim chiều cũng chạnh cất vang
Lay hồn tôi trở về thực tại
Bụi vô t́nh làm mắt cay cay
Hay vắng em- ḷng ḿnh quặn thắt
Quote:
20-01-2011, 07:03 PM
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 597
Cảm ơn thành viên : 1.177
Được cảm ơn 701 trong 331 bài gửi
Mặc định
Mừng xuân vắng em
Chiều ba mươi , trời âm u trầm mặc
Lá sân vườn lác đác rụng rơi
Tiếng chổi tre sào sạc bên nhà
Đôi bím tóc… sao mà giống quá
Kỉ niệm xưa bổng chợt ùa về:
Cô gái nhỏ hay cười , nũng nịu…
Bảo anh trai phụ giúp một tay-
Đón xuân về - trước sau sạch sẽ
Giọng hồn nhiên tôi buông lời nói khẻ
Giỏi đi em, mai mốt lấy chồng
Kẻo quở trách cha buồn mẹ khổ
Anh cũng sầu chẳng biết cách dạy em.
Mắt long lanh má hồng sang đỏ
Vội cúi khom cặm cụi chuyên cần…
Mới hôm nào nay đă mươi năm
Nhớ da diết đêm nằm trăn trở!
Buồn chiến chinh phân ở âm - dương
Áng bàn thờ khói hương mờ lạnh…
Tiếng chim chiều cũng chạnh cất vang
Lay hồn tôi trở về thực tại
Bụi vô t́nh làm mắt cay cay
Hay vắng em- ḷng ḿnh quặn thắt
|
|