THƠ GỬI NGƯỜI...DƯNG
T́nh yêu nếu được ví bằng hồng
Dễ ợt!... ấy này cả tỉ bông
Bơ lúc âm thầm niềm ái đậy
Bù khi nhức nhối nỗi thương chồng
Xa xôi cách trở thôi nhờ gió
Tít tắp chia ĺa vậy gửi sông
Nhắn nhủ người...dưng mùa tới sẽ.....
Hoa thơm bát ngát tặng nguyên đồng
MR 14.02.2011
Nhắn ấy...
Ấy gởi em nghen những đóa hồng
Không cần cả tỉ chỉ vài bông
Dù nghe mấy chị hoa b́nh khẳm
Dẫu biết bao cô kẹo hũ chồng
Cách trở cam ḷng chờ ngọn gió
Xa vời nhủ dạ đợi ḍng sông
Mùa đang gơ cửa, mùa đang tới
Ấy hẹn, em mong... đếm giọt đồng
PL 14.2.11
p/s: Dzui là chính thôi nha...
|