Chủ đề: Chờ ấy tặng thơ
Xem bài viết riêng lẻ
  #5  
Cũ 14-02-11, 01:25 PM
MoonRiver MoonRiver đang ẩn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 2.274
Thanks: 2.051
Thanked 10.302 Times in 2.200 Posts
Mặc định

Chờ ấy tặng thơ

Hồi hộp nghe rằng ấy tặng thơ
Nhìn kim phút nhích cạn từng giờ
Tò mò lá rướn ngoài song đợi
Rạo rực cành chen trước cửa chờ
Chắc bạn hôm này toan ngỏ ý
Còn mình buổi nọ đã xây mơ
Ngày xinh tháng đẹp giờ G điểm
Dọn sẵn tim rồi... ấy cứ.. hơ...


PL 14.2.11




"GỬI ẤY...!!!"

Hoa Hồng khó chuyển, vậy mần thơ
Có mất chi đâu ngót nửa giờ
Cắm cúi dồn mây y dáng đợi
Lui cui góp nắng hệt khung chờ
Nèn thêm ấm áp mùa xuân mộng
Gạt bớt oi nồng tiết hạ mơ
Xoẻn lúc giờ G vừa chạm ngõ
Thư đề..."Gửi ấy!", nhận giùm hơ

MR 14.02.2011
Signature:


Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 04:53 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to MoonRiver For This Useful Post:
CM4Q (14-02-11), hoatigon208410 (14-02-11), ngd_m (14-02-11), Nhím con (14-02-11), phale (14-02-11), Vịt Anh (14-02-11)