Xem bài viết riêng lẻ
  #28  
Cũ 15-02-11, 07:49 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXDL - 28

Vọng cảnh suy t́nh

Mây buồn xám xịt cả trời không
Bất chợt thèm sao giọt nắng hồng
Đất tổ mai vàng c̣n thắm nhụy
Quê người tuyết trắng vẫn đầy bông
Nghe mùi rượu đỏ hồn cay đắng
Nhớ vị chưng xanh dạ ấm nồng
Nuốt nỗi oan trường cam khổ nhục
Xuân đời tím tái giữa ngàn đông

Lần sửa cuối bởi Lữ Khách; 15-02-11 lúc 08:06 AM
The Following 7 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
CM4Q (15-02-11), hoatigon208410 (15-02-11), LAO HAC (16-02-11), MoonRiver (15-02-11), Nguyễn Việt Hà (17-02-11), phale (16-02-11), Thành Phạm (04-11-14)