Xem bài viết riêng lẻ
  #349  
Cũ 15-02-11, 08:00 AM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định

Chán

Ta chán ta đă thêm lần khờ dại
Vết đau xưa lại toang hoác, sâu thêm
Kỉ niệm cũ đă tưởng vùi sâu măi
Nào ngờ đâu vẫn say đọng môi mềm

Ta chán ta đă thêm lần vội vă
Bóng vừa qua ngỡ gặp lại người xưa
Nào ai biết giữa ḍng đời muôn ngả
Ngược xuôi t́m chỉ thấp thoáng như vừa

Ta chán ta đă một lần vuột mất
Để bây giờ cứ ngoái lại phía sau
Mong một lần nói tiếng yêu rất thật
Đỡ cho ta thôi khắc khoải niềm đau

11.2.11
Signature: Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Nothing For This Useful Post:
hoatigon208410 (15-02-11), Nhím con (16-02-11), phale (15-02-11), Vịt Anh (15-02-11), Cheal (15-02-11)