Quote:
Nguyên văn bởi Nothing
Chán
Ta chán ta đă thêm lần khờ dại
Vết đau xưa lại toang hoác, sâu thêm
Kỉ niệm cũ đă tưởng vùi sâu măi
Nào ngờ đâu vẫn say đọng môi mềm
Ta chán ta đă thêm lần vội vă
Bóng vừa qua ngỡ gặp lại người xưa
Nào ai biết giữa ḍng đời muôn ngả
Ngược xuôi t́m chỉ thấp thoáng như vừa
Ta chán ta đă một lần vuột mất
Để bây giờ cứ ngoái lại phía sau
Mong một lần nói tiếng yêu rất thật
Đỡ cho ta thôi khắc khoải niềm đau
11.2.11
|
Hơ, hậu Valentine nghe buồn dzị Nothing?
Viết mấy câu vè... cù Nothing xem nào...
Đừng chán
Đêm hết ngày sang
Hoa tàn lại nở
T́nh phai rồi mở
Chán này cất đi
Nghe bạn lâm ly
Thơ chạy đi méc
Buồn gom lại nhé
Nghiêng về nhau xem
Mối t́nh chờ tem
Chạy về địa chỉ
Đừng chán ai nhỉ
Mau già xí trai...
PL 
Lần sửa cuối bởi phale; 15-02-11 lúc 09:25 AM
|