Chủ đề: Nốt trầm
Xem bài viết riêng lẻ
  #88  
Cũ 16-02-11, 10:03 AM
Avatar của Cheal
Cheal Cheal đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 220
Thanks: 1.170
Thanked 1.028 Times in 216 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Cheal
Mặc định

Thổn thức....

Nếu chúng mình ngày mai chẳng còn nhau
Mỗi sáng sớm bình minh còn reo nắng?
Biển có trải lụa xanh về cát lặng?
Nụ sao khuya còn lấp lánh góc trời?

Lá lìa cành hanh hao phía chơi vơi
Lũ dơi nhỏ ngược treo vào nỗi nhớ
Hương cô lẻ dù muôn hoa vẫn nở
Mồ côi ơi, con phố dẫu đông người...

Tiếng vỹ cầm vụn gãy giữa chiều rơi
Câu thơ nhỏ ngủ vùi trong bản thảo
Đêm tím buốt rêu phong miền thao thức
Nếu chúng mình ngày mai chẳng còn nhau!
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Cheal For This Useful Post:
hoatigon208410 (16-02-11), Lữ Khách (21-02-11), Ngô Nguyễn (17-02-11), Nhím con (16-02-11), phale (16-02-11), QuangLong (23-02-11), tra sua (21-02-11), Vịt Anh (16-02-11)