Xem bài viết riêng lẻ
  #69  
Cũ 16-02-11, 03:20 PM
Tường Thụy Tường Thụy đang ẩn
CM Nhị Thập Bát Tường
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
Mặc định


XUÂN VẮNG MẸ

Xuân xưa mẹ ngồi tựa cửa
Ngóng con tết đến trở về.
Xuân nay con về thăm quê
Hoa xoan rụng dày lối cũ.

Xuân qua bữa ăn đông đủ
Tết nay trống chỗ mẹ ngồi
Con bưng bát mẹ bùi ngùi
Nén hương lập ḷe di ảnh.

Trong gian thờ tường vôi lạnh
Mắt mẹ nh́n con mến thương
Chân con in dấu mười phương
Vẫn chưa quen không có mẹ.

NTT



Lần sửa cuối bởi Tường Thụy; 23-08-11 lúc 01:52 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post:
hoatigon208410 (16-02-11), Ngô Nguyễn (17-02-11), Nguyễn Việt Hà (03-09-11), Nhím con (16-02-11), phale (16-02-11)