Xem bài viết riêng lẻ
  #11  
Cũ 16-02-11, 09:03 PM
Avatar của Như Diệu Linh
Như Diệu Linh Như Diệu Linh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: Trên cao
Bài gửi: 481
Thanks: 2.096
Thanked 2.250 Times in 605 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi baothaitu Xem bài viết
Có phải cố nhân tuổi trẻ cười
Vườn xưa bỏ trống chẳng sang chơi
Xanh rêu cỏ dại lên quá nửa
Đă chọn đây rồi chốn nghỉ ngơi
Đúng là trái đất vẫn h́nh tṛn
Tưởng là xa lắm tận đầu non
Tuổi trẻ xưa kia cười cũng lắm
Nay chốn dừng chân... ánh trăng tṛn ^.^

Đúng là người xưa, lâu quá nhỉ ^.^. anh giới thiệu bản thân đi cho mọi người biết ḱa, xong Linh dẫn đi dạo 1 ṿng... tham quan hén
Signature:


Gió đang luồn tóc rối
Mây đang gợn lưng đồi
Núi vẫn ngàn năm đợi
Nắng vàng hoài... nắng ơi...

Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Như Diệu Linh For This Useful Post:
hoatigon208410 (16-02-11), Nhím con (16-02-11), phale (17-02-11)