Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #48  
Cũ 17-02-11, 01:34 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

EM NGUY RỒI


Em nguy rồi...ai bảo lỡ yêu anh
Ai bảo lỡ vào tim rồi đóng cửa
Anh khoá chặt,vứt ch́a,không ra nữa
Em trở thành nô lệ của tim anh

Em nguy rồi,nô lệ của tim anh
Ngày lại ngày phải thật chăm...nhung nhớ
Ái chà chà,lắc đầu...không có sợ
Trói gô em thật chắc bởi tơ t́nh
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Lữ Khách (17-02-11), Nhím con (17-02-11), phale (17-02-11), THOAI_DU (17-02-11), tra sua (28-03-11)