
17-02-11, 08:18 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: Trên cao
Bài gửi: 481
Thanks: 2.096
Thanked 2.250 Times in 605 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi baothaitu
DL trả lời thông minh thật! Mà thấy t́nh cảnh này ghê quá ai mà lên thớt th́ mệt lắm đa.
|
Ừa, lên thớt rồi mới thấy thương... mấy con cá...nhỉ?
Quote:
Nguyên văn bởi trà sữa
Thấy thương Diệu Linh quá hà, sao nỡ ra tay đây ??  
|
Khó quá thôi th́... "bỏ qua" đi chị
Thứ 5 rồi anh Nhím ơi, la la lá là
Quote:
Nguyên văn bởi phale
DL nghiên cứu tâm lư tội phạm chưa mà tự tin giao phó cho PL dzị...
Đọc trả lời của L nhiều chỗ nhịn cười không nổi. Dí dỏm lắm L ui... Vẫn đang tiếp tục theo dơi đến phút cuối...
|
C.PL nói thế làm Linh hơi lo... không biết có gieo trứng vào tay....không ...
Theo dơi thôi chứ đừng gieo câu hỏi chị nhé
Quote:
Nguyên văn bởi Vịt Anh
12. Khi yêu DL sẽ như thế nào? thay đổi theo ư người yêu hay vẫn giữ nguyên là Linh bây giờ?
--> Tất nhiên Linh vẫn sẽ là Linh, không v́ bất ḱ 1 ai mà thay đổi bản chất của ḿnh
Chẹp,hông thích kỉu con gái thế này,hông đào tạo được   
|
V́ câu nói này... quyết định giận anh họ... 1 tháng !
|