Vòng tay thân ái
Giữ khúc ân tình chẳng để vơi
Trao nhau nét chữ thật tươi cười
Kim bằng hội ngộ gieo vần xướng
Bình thủy tương phùng họa ý chơi
Đối ẩm hòa duyên người mến tặng
Làm thơ kết bạn kẻ thân mời
Đường thi mở rộng vòng tay nối
Cháu lạc con rồng khắp mọi nơi
Vancali 2.16.11
Hứa nhé...
Hứa nhé tình này mãi chẳng vơi
Cùng nhau xướng họa rộn vui cười
Đây bầu rượu khẳm tàn canh uống
Nọ túi thơ đầy suốt sáng chơi
Cửa để chừa then bằng hữu ghé
Vườn treo ngỏ vách gió trăng mời
Vin câu, mượn chữ lòng trang trải
Ấm áp như vầy được mấy nơi...
PL 17.2.11
Thệ ước
Duyên mình thăng tiến quyết khôn vơi
Gửi gió trao nhau rạng sắc cười
Ong bướm ân cần hoa đón rước
Thi đàn nhộn nhịp khách vào chơi
Nguyệt Viên nghĩa nặng luôn gìn giữ
Thư Quán tình thâm mãi réo mời
Bốn bể chung lòng xây thệ ước
Trăng ngà soi sáng đẹp nơi nơi
Vancali 2.17.11
Chúc PL ngày vui nhen hì hì ....