Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #54  
Cũ 18-02-11, 11:13 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

KHÔNG ĐỀ CHO ĐÊM

Đêm dỗ dành cảm xúc không tên
Ngủ ngoan nhé...
buồn ơi ngủ nhé...
Bên ô cửa gió đưa tay vuốt nhẹ
Mái tóc nào sóng sánh biển đêm

Những vần thơ ai vô ư để quên
Rơi vào ḷng bàn tay...
Cảm xúc không đầu không cuối
Chầm chậm thôi...
Biết vậy rồi vẫn vội
Đêm thở dài..gió thêm những miên man
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
huongnhu (24-02-11), Lữ Khách (19-02-11), Ngô Nguyễn (22-02-11), Nhím con (19-02-11), phale (19-02-11), QuangLong (19-02-11), tra sua (28-03-11)