Chủ đề: Nỗi Buồn Cô Lữ
Xem bài viết riêng lẻ
  #81  
Cũ 21-02-11, 12:40 AM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ T̀NH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định

Ước Vọng Đời Tôi ...

Xin Thượng đế hảy rủ ḷng thương xót
Cho nhân loài có được những bước chân
Thư thả thong dong trên chốn dương trần
Không vất vả với tấm thân nơi cỏi tạm...

Mấy mươi năm với cuộc đời nhàm chán
Cỏi ta bà luôn than oán lụy vương...
Manh áo , chén cơm , kiếp sống nghê thường ...
Sao thiếu thốn , đầy nhiễu nhương cho nhân loại...

Cao xanh ơi suốt đời con mong mỏi
Cho loài người thoát khỏi cảnh trầm luân
Những khổ đau , ai oán ,họ đă từng...
Trong bể khổ nhưng không dừng thoát đuợc ...

Ước vọng đời con là xin đi trước ...
Gom hết những ǵ trong rét mướt mang đi
Cho thế gian không c̣n những ai bi ...
Là thành đạt những ǵ ...con khao khát...

Hoàng Quân
Signature: LỐI RẼ T̀NH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Tŕnh bày
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
Ngô Nguyễn (02-03-11), Nhím con (21-02-11), phale (02-03-11), Sao Hôm (29-03-11), Cheal (21-02-11)