
21-02-11, 11:49 AM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
|
|
Bụi vào thăm nhà Thing và xin gia chủ cho Bụi ké đất được không nhỉ? Thỉnh thoảng B cũng ...thơ thẩn 1 chút...để thẫn thờ 1 chút, nên vào phá nhà Thing nhé. Nếu Thing không cho cũng xông cửa vào đại vậy!  
LỄ CHÙA
Lăng đăng…ngày rằm tháng giêng
Lễ chùa hương tỏa khói thiêng khấn thầm
Khấn xin sức khỏe quanh năm
Đủ sức cày kéo thật chăm không lười
Phật thương nhoẻn miệng vui tươi
Ḷng thành con thấy nhẹ mười tấn cân
Đời kia nhiều thứ si sân
Nay thăm cảnh Phật tự thân nhủ rằng
Ích kỷ, ganh ghét, dối gian
Giật dành lợi lộc…hoang mang cơi đời
Nợ trần biết lúc nào vơi
Nay con xin khấn vài lời cơi linh
Cho tim con biết chữ t́nh
Cho đầu con biết phân minh rơ ràng
Thân con sức khỏe vững vàng
Mẹ Cha trăm tuổi cưu mang suốt đời
Vợ chồng chia sẻ chung đôi
Bao nhiêu khó nhọc đầy vơi gánh cùng
Xuân sang rộn tiếng ca chung
Những lời Phật dạy đến từng chúng sanh!
HN-Rằm tháng Giêng Tân Măo
Lần sửa cuối bởi Bụi đường; 21-02-11 lúc 11:52 AM
|