Xem bài viết riêng lẻ
  #36  
Cũ 22-02-11, 09:10 PM
Avatar của ngd_m
ngd_m ngd_m đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 92
Thanks: 71
Thanked 331 Times in 91 Posts
Mặc định Không đề 9

<không tên>


Gặm nhấm dòng ký ức
Ký ức rồi sẽ tan
Người rồi cũng sẽ chết
Tình rồi cũng bẽ bàng

Nếu ngày mai
Xin cho tôi được chết
Trước khi em lìa đời
Xin cho tôi được chết
Trước khi người ra đi

Nếu có một ngày em phải ra đi về bên kia thế giới
Thế giới này chẳng còn gì cả
Chỉ có tôi và nỗi xót xa

Tôi héo úa như cây mất gốc
Sẽ tuyệt cùng như vỡ trái tim
Tôi sẽ tìm ở trong lòng đất
Vầng trán em

suối tóc em...

[/CENTER]

Lần sửa cuối bởi ngd_m; 10-11-12 lúc 01:16 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to ngd_m For This Useful Post:
Ngô Nguyễn (26-02-11), Nhím con (23-02-11), tra sua (23-02-11), Vịt Anh (24-02-11)