Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #1126  
Cũ 11-05-10, 02:19 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Chiều vương

Chiều vương rất nhẹ đôi niềm nhớ
Lên màu mắt cũ chớm phai phôi
Vu vơ chiếc lá nghiêng nghiêng gió
Nửa như vướng víu nửa như rời

Không gian lăng đăng chiều thiếu nắng
Chú nhện bâng quơ dệt mối sầu
Ḷng vương lên chữ xanh xao bóng
Thơ chở ta về nơi chốn đâu?

PL 14.3.10
Trả lời với trích dẫn