Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #1146  
Cũ 11-05-10, 02:28 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Mơ hồ sương khói

Mơ hồ sương khói quá
Những mảnh t́nh va nhau
Đôi mắt người tư lự
Rót chứa chan ánh sầu

T́nh- ngọn đèn đom đóm
Người- đau xác thiêu thân
Phút rời trần hấp hối
C̣n mong mỏi thêm lần..

Đôi mắt buồn phía lạnh
Giấu tay vào hư không
Ước chi đời sương khói
T́nh thành mây bềnh bồng..

PL 29.3.10

Khói sương

Gặp nhau chưa kịp hỏi
Người đă vội đi qua
T́nh vừa len lén gọi
Mắt ai khép thật là

T́nh - ngọn đèn chong mỏi
Người – xa lắc xa lơ
Bờ vai chưa kịp vói
Chia cắt đến t́nh cờ

Men t́nh nào len lỏi
Vào tận cả tâm tư
Để thành sương thành khói
Một sớm mai… tạ từ!

29/03/2010
Cây Muối
Trả lời với trích dẫn