Xem các huynh tiễn muội xuống núi
Tam Thập Thất T́nh sắp hạ sơn
Sư huynh vạn nẻo bước chân dồn
Cầm tay chỉ dặn dường đon đả
Xách túi răn ḍ vẻ đáo đôn
Rượu chửa nghiêng b́nh ly háo hức
Trà đương nhóm lửa chén bồn chồn
Nh́n vô... kín mít quanh hiền muội
Các tỷ chen vào... cũng khó ôm...
PL 25.2.11
p/s: Trêu các huynh đệ tí...
Khách cũng chen chân chúc mừng
Thất….thểu phen này được xuất sơn
Lệ ta háo hức lẹ tay dồn
Nothing trước cửa nghe chừng nức
Lăo hạc ngoài sân có vẻ nôn
Cóc cụ mong chờ ḷng đă xốn
Miền Trung mải ngóng dạ đang chồn
Thương thay Quái tỷ không đường lấn
Trà sữa đâu rồi để…..Khách…ôm
LK 25.2.11
Dzui là chính nên Khách xin phép thay 1 chữ so với bài xướng.....
Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 04:19 AM
Lư do: sửa bài Khách
|