Làm Phát
Bảnh mắt ra đường lạm phát tăng
Rồi thiên hạ chửi "tổ cha thằng..."
Đầu năm chửa đă nâng tiền điện
Giữa vụ chưa ǵ đủn giá xăng
Quạt chạy mai kia nhờ lăo Gió
Đèn soi bữa tới ké em Hằng
Ước ǵ xế chạy bằng bia nhể
Mỗi nó bây giờ đố dám hăng
MR 24.02.2011
Chờ phát
Đọc báo một hồi….huyết áp tăng
Chờ xem lạm phát giết bao thằng
Âu lo miệng bóp vừa xong điện
Ngán ngẩm răng mài đến lượt xăng
Bạc chất đầy rương mong ước được
Vàng treo chật két mộng mơ hằng
Bia giờ chẳng dám thôi đành nhịn
Ngáp vặt xua ruồi đợi lúc hăng
NT 25.2.11
Lẹm túi
Kêu trời chẳng thấu giá hoài tăng
Chỉ khổ dân đen, vẫn sướng thằng...
Nước cũng thôi xài đâu chỉ điện
Gạo c̣n cắt giảm huống chi xăng
Túi tiền cột lại treo mồm Cóc
Bao tử khâu vô ghịt dáng Hằng
Những kẻ làm thơ teo sạch bút
Bao giờ giảm phát để ḿnh hăng?
PL 25.2.11
Phát ghét cái thằng...
Mấy buổi hôm nay ghét cái thằng…
Ngôn từ ấu trĩ đến là hăng
Anh hùng cự nự dai hơn đỉa
Hảo hán so đo dẻo vượt Hằng
Cuối chợ không ngồi mà bán cá
Đầu đường chẳng dựa để buôn xăng
Trời sinh cái vốn...thừa...non lạng
Mỗi việc lôi ra tưới đất bằng
MR 25.02.2011
Than th́...
Ôi trời giá cả vẫn c̣n tăng
Khổ "chủ " ḿnh thôi há chết "thằng"
Nước điện vừa lên người rối rít
Vàng tiền mới xuống kẻ lăng xăng
Bần hàn tối đói cầu xin Bụt
Phú quư ngày no ngóng đợi Hằng
Chỉ có nhà thơ là lập dị
Treo mồm bụng lả thế mà hăng...
QN
25/2/2011
Giống huynh
Đệ cũng như huynh bực mỗi thằng
Ăn rồi phá rối thiệt t́nh hăng
Chua ngoa chắc cũng ngang hàng……Chí
Đỏng đảnh xem ra vượt cả Hằng
Rượu lắm mồm to đi lẩy bẩy
Bia nhiều bụng phưỡn chạy lăng xăng
Ông zời nặn hụt thành ra hỏng
Thị Nở hồi sinh chẳng đọ bằng
NT. 25.2.11
Cũng ...ghét...
Bỗng chợt từ đâu có cái thằng...
Ngồi lỳ mặt thớt rất hung hăng
To mồm dạy dỗ luôn ông Bụt
Lớn giọng hăm đe cả Chị Hằng
Có phải ra đời trong vựa cá
Hay là dựng nghiệp giữa cḥi xăng
Mà giờ giở thói lưu manh vậy
Chú Chí đem so cũng hổng bằng
QN
25/2/2011
Theo vần vui là chính ha
Lần sửa cuối bởi CM4Q; 19-05-21 lúc 06:04 AM
|