Xem bài viết riêng lẻ
  #41  
Cũ 26-02-11, 08:22 AM
Yeu100C Yeu100C đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 257
Thanks: 209
Thanked 1.400 Times in 257 Posts
Mặc định

Thế nhé

Khẽ chạm bàn tay
Lạnh lùng hơn một lời từ biệt
Trao ánh mắt nh́n người cũng đă quay đi
Thật đáng thương cho một kẻ t́nh si
Đêm lạnh lẽo đi về trong tuyệt vọng

Dạ có gào tim có thét chẳng c̣n chi trông ngóng
Khi người ta dùng lư trí để chia ly
Khi trái tim ngập ngụa những nghĩ suy
Thay t́nh yêu bằng thứ ǵ lạnh lẽo quá

Con đường về mỗi ngày giờ xa lạ
Đầu óc quay cuồng ta chẳng biết về đâu
Kể từ đầy đường về lạc mất nhau
Bằng tự ái bằng một trời mù mịt

Chấp nhận một sự thật ..... chia tay

Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Yeu100C For This Useful Post:
CM4Q (26-02-11), kehotro (26-03-11), Ngô Nguyễn (26-02-11), Nhím con (28-02-11), phale (28-02-11), Sa Thạch (26-02-11), Sao Hôm (28-03-11), tra sua (22-03-11)