
26-02-11, 08:29 AM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 257
Thanks: 209
Thanked 1.400 Times in 257 Posts
|
|
Thế rồi
Hôm nay, tia nắng ở ngoài kia
Như thúc dục một mình ta đứng dậy
Hãy mở toang cánh cửa để nhìn thấy
Ánh nắng, trời cao, mây vẫn đấy có gì đâu
Trời vẫn vậy ta không hề thay đổi
Vì khó quên cũng không muốn vậy đâu
Cả nghĩ suy và tâm trí chẳng phai màu
Đây kỷ niệm ta ôm ghì thật chặt
Đi về đâu từ đây cũng nín bặt
Một mình ta thầm lăng với riêng ta
Cõi nhân sinh ai biết mình sinh ra
Phải bất hạnh hay bình thường như ai đó
Cho nên ta phải cố, yêu một mình
lặng lẽ chỉ riêng ta....
Lần sửa cuối bởi Yeu100C; 26-02-11 lúc 08:42 AM
|